Cặp đôi có sự chênh lệch tưởng chừng khó hòa hợp nhưng lại tìm thấy hạnh phúc nhờ một bí quyết đặc biệt.
Nhiều người tin vào chữ duyên, cho rằng định mệnh có thể đưa hai người xa lạ trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, hạnh phúc hay khổ đau lại do chính mình quyết định. Có những tình yêu không lãng mạn, nhưng lại mang đến sự bình yên và ổn định. Câu chuyện của Tuấn Dũng và Khánh Linh, một cặp đôi sống tại Hà Nội, là một ví dụ. Linh, du học sinh Anh, và Dũng, du học sinh Mỹ, đã gặp nhau khi Linh làm việc tại một tập đoàn bất động sản. Ban đầu, Linh không có ấn tượng gì về Dũng, chỉ nhớ lần đầu họ nói chuyện khi anh nhờ cô sắp xếp phỏng vấn cho một người bạn. Dũng cũng nhớ lần đầu gặp Linh là hôm anh đi làm muộn.
Mình vẫn nhớ hôm đó Linh mặc áo vàng, rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, khiến mình đơ mất 2 giây. Ấn tượng ban đầu ấy vẫn mãi trong tâm trí. Thời gian bên nhau của Linh và người yêu rất vừa phải, trải qua vui buồn nhưng quan trọng là họ gạt bỏ cái tôi, trưởng thành và chọn ở lại bên nhau. Sau 2 năm quen nhau và 1 năm yêu, họ đã cưới. Mình nhớ nhất lần hẹn hò đầu tiên với anh, khi chúng mình lái xe ra Hồ Tây. Lạ thay, mình để túi và điện thoại trong xe mà anh quên khóa cửa. Khi đi dạo, có người báo mình mất đồ, và lúc quay lại, mọi thứ đã biến mất. Dù buồn vì mất đồ ngay đầu năm mới, nhưng anh đã an ủi và hứa mua điện thoại mới, khiến mình cảm thấy ấm lòng.
Linh nhớ lại nhiều câu chuyện nhỏ giúp hai người hiểu nhau hơn. Từ đồng nghiệp bình thường, họ đã có những ánh mắt đặc biệt. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, nên thay vì tìm kiếm người yêu lý tưởng, hãy yêu theo cách hoàn hảo. Dũng chia sẻ rằng sau một thời gian yêu, họ nhận ra có nhiều khác biệt trong suy nghĩ. Thay vì dừng lại, họ chọn thấu hiểu nhau. Đối với Dũng, Linh không chỉ là vợ mà còn là người bạn đồng hành giúp anh hoàn thiện bản thân. Trong lễ cưới đặc biệt sau 8 tháng trì hoãn, họ đã chọn ghi lại khoảnh khắc này bằng niềm đam mê chung là bóng đá, đặc biệt là đội Chelsea mà Dũng yêu thích.
Chồng Linh là fan của Arsenal, và cả hai đều rất thích bóng đá, nên họ đã chụp ảnh cưới với áo hai đội để tạo không khí Derby London. Đám cưới của Linh – Dũng bị hoãn 8 tháng do dịch bệnh, và họ quyết định tổ chức vào năm nay để mọi người có thể tham dự. Lễ cưới diễn ra tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, với Linh tự lên ý tưởng cho phóng sự cưới vui nhộn. Họ đã làm lễ hằng thuận và ăn hỏi từ tháng 11-12 năm ngoái, nhưng tiệc cưới phải hoãn lại vào tháng 1 do tình hình Covid căng thẳng.
Đến tháng 4, mọi thứ mới ổn định, nhưng do thời tiết hè quá nóng, mình quyết định không tổ chức vào mùa hè. Sinh nhật năm nay rơi vào thứ 7, mình quyết định tổ chức vào ngày đó để niềm vui được nhân đôi và mọi người có thời gian nghỉ ngơi hôm sau. Trong hôn nhân, Linh quan niệm rằng phụ nữ không chỉ cần đẹp về hình thức mà còn phải có tri thức. Một người vợ không chỉ chăm lo gia đình mà còn cần hiểu biết để hỗ trợ chồng, dạy dỗ con và độc lập trong công việc, tài chính.






Source: https://afamily.vn/cap-doi-tuong-chung-nhu-qua-lech-tone-nhung-lai-nen-duyen-nho-mot-bi-quyet-20221002194647698.chn